Hầu hết chúng ta đều giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ nhưng thực ra phong cách nói của nam và nữ không giống nhau. Từ cường độ phát âm đến sử dụng từ ngữ, cho đến cách bộc lộ tình cảm khi nói hai giới diễn đạt thường có màu sắc nam tính và nữ tính.

Chẳng hạn trước một cảnh hoang vắng, người con gái nói: Chỗ này buồn chết đi được! Nhưng một chàng trai lại nói: Chỗ này buồn “bỏ mẹ”!

Thậm chí chỉ đọc hai câu ấy, người ta có thể biết, câu nào của nữ, câu nào của nam. Nếu bạn là con gái mà cách nói năng lại giống con trai thì vẻ đẹp nữ tính của bạn mất đi rất nhiều.

Trong giao tiếp công sở cũng thế, người con trai thường nói: “Đưa cho tôi cái thước kẻ”. Nhưng con gái lại nói: “Anh làm ơn với hộ em cái thước kẻ”. Cách phát âm của con gái cũng dịu dàng hơn, trong câu nói thường có các hư từ nhá, nhé, nhỉ, nha, ạ để thể hiện tình cảm, có các khẩu ngữ như cám ơn, làm ơn, xin lỗi. Cho nên nghe con gái nói thường thấy êm tai hơn, dễ chịu hơn, có khi làm nên cái ma lực khiến cho phái mạnh thường bị phái yếu sai khiến một cách nhẹ nhàng.

girls talking 560x357 Nữ tính trong cách nói!

Trong cuộc họp, ngôn ngữ của nữ giới cũng không giống nam giới. Đàn ông thường thích áp đặt ý kiến của mình. Họ hay nói: “Tôi phản đối cách làm đó. Tại sao không làm theo cách này…”. Nhưng phụ nữ bao giờ cũng mềm mỏng hơn: “Theo tôi, không nhất thiết phải làm như thế, ta có thể tìm ra cách khác”.

Có những cô gái hay nói năng theo cách của đàn ông. Trong vốn từ của cô thiếu những từ dịu dàng có nữ tính mà toàn những từ mạnh mẽ của nam giới. Tiếng Việt là thứ ngôn ngữ không những giàu thanh âm mà còn giàu ngữ nghĩa. Để diễn tả một động tác, một trạng thái, có rất nhiều từ gần nghĩa với nhau. Người con gái duyên dáng không ăn nói bỗ bã một cách tùy tiện mà biết lựa chọn trong vốn từ của mình, tìm ra những từ giàu nữ tính nhất làm nên cách nói dịu dàng, êm ái, dễ thương.

Chẳng hạn, để chia tay một người nào đó có rất nhiều từ: tạm biệt, mình đi nhé, gặp lại nhé, đi đi, bước đi, biến, xéo, cút, phắn… Đọc những từ này chắc bạn nhận ra từ nào giàu nữ tính và từ nào khiếm nhã, thậm chí nói ra người ta không tin là từ cửa miệng của một cô gái đáng yêu.

Không hiểu sao có những cô gái lại thích mình giống con trai. Ăn mặc, đi đứng, cử chỉ mạnh mẽ như trai mà ngay cả cách nói năng cũng cộc lốc với những từ ngữ chẳng có chút nữ tính nào. Có người còn tự nhận là “Tôi không biết nói khéo”, cứ như đó là một ưu điểm. Bạn thử hỏi những người bạn thân thiết của mình xem có ai thích bạn như thế không?

Trịnh Trung Hòa                 

Theo TC Thời Trang Trẻ

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc