Chung kết GHV nhí, tập 2 chương trình Tìm kiếm tài năng VN, sơ tuyển tại Đà Nẵng của chương trình Đường tới vương miện là những chương trình THTT hấp dẫn nhất vừa diễn ra cuối tuần qua.

Hoài Linh khuyên thi sinh đừng bắt chước Mr. Đàm

Tập thứ hai của chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent vừa được phát sóng tối 5/10 vừa qua là một tập khá hấp dẫn với nhiều tiết mục đa dạng về thể loại và hình thức. Từ đồng diễn aerobic, nhảy hiện đại, tâng bóng nghệ thuật, hát opera, múa đương đại cho đến biểu diễn võ thuật với côn nhị khúc…

Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2 mùa trước đó đã xuất hiện các thí sinh hát giả giọng của những ngôi sao nổi tiếng nhưng nếu để có hẳn một bản copy vừa phong cách vừa giọng hát gần như y hệt với một ca sĩ nổi tiếng thì anh chàng chủ quán vịt nướng, Trịnh Minh Đức, 26 tuổi ở Sóc Sơn chính là trường hợp đầu tiên.

Thí sinh có ngoại hình và phong cách giống Đàm Vĩnh Hưng

Ngay từ khi bước lên sân khấu, cả bốn giám khảo đều đã thấy ngoại hình và phong cách của anh chàng rất giống với nam ca sĩ nổi tiếng Đàm Vĩnh Hưng. Điều này lại một lần nữa được khẳng định khi Minh Đức cất giọng hát những câu đầu tiên, giám khảo Hoài Linh đã nhận ra ngay phong cách gần như rập khuôn từ cách xử lý, nhả chữ lẫn lấy hơi của Mr. Đàm. Cả bốn giám khảo đều bày tỏ ý muốn thấy một cái gì đó riêng, đậm cá tính của anh chàng này hơn, tuy nhiên sau một lần đổi ca khúc thì Minh Đức vẫn hát y hệt như thần tượng của anh.

Giám khảo Hoài Linh sau khi nghe Minh Đức trình diễn đã nhắn nhủ: “Em hát được, không tệ nhưng nên nhớ một điều, cái bản gốc lúc nào cũng rõ hơn bản photo, em cần phải có một cái gì đó riêng của em” Không những thế, Giám khảo Hoài Linh còn thẳng thắn cho rằng: “Riêng dòng nhạc này em không nên bắt chước Đàm Vĩnh Hưng, bởi vì giọng nhạc trữ tình cần độ ngân nga luyến láy phải thật ngọt thật hay, cậu ấy hát là lạ thôi chứ hay thì tôi bảo là không hay”.

Thí sinh giảm 15kg/2 tuần để thi sắc đẹp

Trong ngày 4/10, cùng với Hoa hậu Việt Nam 2008 Trần Thị Thùy Dung, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 đã có buổi tuyển chọn tại khách sạn Grand Mercure, Đà Nẵng với sự xuất hiện của nhiều gương mặt ấn tượng, sáng giá để đại diện cho nhan sắc của dải đất miền Trung.

Hoa hậu Thùy Dung

Vào chủ nhật ngày 5/10, vòng tuyển chọn của Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 – Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới cũng đã tiếp tục dừng chân tại thành phố Hải Phòng cùng sự đồng hành của Á hậu Việt Nam 2000 Ngọc Oanh.

Trong buổi sơ tuyển vừa qua, một trong những thí sinh gây được ấn tượng đặc biệt với ban giám khảo là cô gái 18 tuổi Nguyễn Đại Lam Phương, người đã giảm 15 kg trong vòng 2 tháng để đến với cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014. Lam Phương chia sẻ về quá trình giảm cân của mình: “Cách đây 2 tháng em nặng 75 kg, có thời điểm còn nặng hơn như vậy, em vẫn thường bị mọi người xung quanh trêu chọc và thiếu tự tin về bản thân nên em quyết định sẽ giảm cân.

Lam Phương

Thời gian đầu rất khó khăn, em nhịn ăn để ép cân và đã phải nhập viện, nhưng sau đó tìm hiểu và lên một thực đơn ăn uống khoa học và kết hợp với tập luyện, em luyện aerobic mỗi ngày 2 tiếng để có được thân hình săn chắc, mục tiêu của em là trong tháng này có thể giảm thêm được 4 kg nữa để tự tin hơn khi đến với cuộc thi.” Sở hữu gương mặt sáng, chiều cao chuẩn và đặc biệt là một nghị lực, quyết tâm đáng để ngưỡng mộ, cô bạn trẻ Nguyễn Đại Lam Phương đã gây ấn tượng với Hoa hậu Thùy Dung.

“Cô bé đu đủ” Thiện Nhân trở thành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2

Chung kết Giọng hát Việt nhí mùa 2

Kết quả chung cuộc của Giọng hát Việt nhí hoàn toàn dựa vào tỉ lệ bình chọn của khán giả. Thí sinh có bình chọn cao nhất sẽ chạm đến ngôi vị cao nhất của cuộc thi. “Cô bé đu đủ” – Nguyễn Thiện Nhân đến từ đội Cẩm Ly đã chiếm tỉ lệ bình chọn cao nhất đã trở thành Quán quân mùa thứ 2 của chương trình Giọng hát Việt nhí. Như vậy, một hành trình dài đã kết thúc và gương mặt xuất sắc nhất là Nguyễn Thiện Nhân đã giành được ngôi vị xứng đáng nhất sau một quá trình dài trải qua nhiều thử thách gay go và quyết liệt của cuộc thi, tài năng của em đã được công nhận và tỏa sáng. Hai bé còn lại là Nguyễn Hoàng Anh và Trần Kayon Thiên Nhân đạt vị trí Á quân.

Trong đêm Chung kết diễn ra tối 4/10 vừa qua, “cô bé đu đủ” – Nguyễn Thiện Nhân đã khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến thán phục khác. Đầu tiên là phần trình diễn thuyết phục của mình ở thể loại hát văn (chầu văn) qua ca khúc “Cô đôi thượng ngàn”.

Thiện Nhân hát với ca sĩ Quang Linh

Kế đến là phần kết hợp giữa cô bé với HLV Cẩm Ly qua ca khúc “Sầu đâu quê ngoại” đã chạm thấu đến trái tim của người nghe bởi giai điệu sâu lắng và ca từ ý nghĩa. Cả hai cô trò đã hòa giọng ngọt ngào với nhau qua ca khúc này và khiến người nghe không khỏi bồi hồi, xúc động.

Với phần song ca với ca sĩ khách mời đặc biệt, Thiện Nhân đã cùng với ca sĩ Quang Linh đã thể hiện ca khúc “Đèn khuya” (NS Lam Phương). Ở ca khúc lần này, cần một người nghệ sĩ hát thật tình cảm nhưng không quá “bi lụy”, não nề do vậy mà Cẩm Ly đã quyết định mời một ca sĩ gạo cội và có kinh nghiệm trên sân khấu nhiều năm để giúp bé Thiện Nhân có thể phát huy tốt nhất giọng hát của mình theo đúng tinh thần mà chị Tư mong muốn.

Lê Vân

Nguồn: Petrotimes.vn 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc