Nguyễn Hoàng Kiều Trinh (22 tuổi, sống tại TP HCM) được nhiều người biết đến với nickname “hot girl trà sữa”. Năm 2017, cô nàng bất ngờ phủ sóng trên các mặt báo quốc tế với bức ảnh “hot girl vườn đào” và được tờ báo uy tín tại Malaysia để mắt khi đảm nhận vai nữ chính trong Sài Gòn không tắt nắng (Moonlight Saigon) – bộ phim truyền hình hợp tác giữa Malaysia và Việt Nam. Cô là gương mặt diễn viên trẻ, từng tham gia các dự án như phim ngắn My Sunshine, Âm bản… phim điện ảnh Em chưa 18, Ông ngoại tuổi 30… Trang cá nhân của Kiều Trinh hút hàng trăm nghìn người theo dõi.

Hứa hẹn gây bất ngờ, rũ bỏ danh hiệu hot girl

– Kiều Trinh nghĩ gì khi vẫn bị nhiều người nhìn nhận là hot girl thay vì diễn viên?

– Trinh cũng đã lớn rồi, không còn là một cô gái với hình ảnh đáng yêu, dễ thương như thời đi học mà mọi người từng thấy. Một năm qua, Trinh có tham gia diễn xuất. Trinh muốn mọi người thấy hình ảnh mới của mình là một diễn viên chứ không phải một hot girl nhí nhảnh như xưa.

– Dự án ‘Ông ngoại tuổi 30’ có ý nghĩa như thế nào với Kiều Trinh?

– Đây là bộ phim remake của Hàn Quốc, Trinh đóng vai của chị Park Bo Young. Vai của Trinh trong ‘Ông ngoại tuổi 30’ là một hình ảnh khác so với những vai diễn khác mà Trinh từng tham gia trước đây.

Trinh đã cố gắng hết sức để thể hiện được thật tốt những cảnh cần cảm xúc nhiều, diễn thật nhất để mọi người có thể cảm được câu chuyện trong phim. Sau khi phim đóng máy, Trinh cảm thấy rất hài lòng với những cố gắng mà mình đã thể hiện trong suốt quá trình tham gia.

– Để đi được đường dài ở nghiệp diễn, bạn nghĩ mình cần trau dồi thêm những điều gì?

– Trinh cần phải cố gắng nhiều và thật nhiều, không chỉ là trau dồi ngày một ngày hai mà đó là cả một chặng đường phía trước. Mình sẽ tìm cơ hội được làm việc cùng các anh chị diễn viên gạo cội, học kinh nghiệm trong nghề nhiều hơn. Mình phải học cách lấy được cảm xúc và bộc lộ nó một cách chân thật nhất để có thể chạm được đến cảm xúc của khán giả.

Trinh cũng muốn xây dựng cho mình một hình ảnh của một người con gái trưởng thành hơn, cứng cỏi, và bản lĩnh thay vì cô gái teen đáng yêu.

Trailer ‘Ông ngoại tuổi 30’

Gia đình điều kiện không mang lại những vai diễn

– Nhiều người cho rằng bạn được sinh ra trong gia đình khá giả nên có bước đệm tốt để thăng hoa trong sự nghiệp, bạn nghĩ gì?

– Cả bố và mẹ của Trinh đều làm kinh doanh. Điều khiến mình cảm thấy may mắn nhất không phải là sinh ra trong một gia đình khá giả mà là được sinh ra trong sự yêu thương và quan tâm của họ.

Gia đình chỉ mang lại tình yêu thương cho mình thôi, không hề mang lại những lợi ích, là bước đệm cho mình về công việc hay sự nghiệp. Vì những gì mình đạt được cho đến bây giờ hay những vai diễn và công việc mà mình nhận được đều là từ sự cố gắng của chính bản thân.

– Nhiều người nghĩ việc Trinh mua xe Audi là khoe khoang?

– Trinh không hay quan tâm lắm đến những người nói này nói kia không đúng sự thật về mình. Vì không thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Chiếc xe mình mới mua là tiền mà mình đã làm việc suốt những năm vừa rồi và dành dụm được để mua. Mình nghĩ việc chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội cũng như là cột mốc kỉ niệm mình đã làm được những gì và phải cố gắng thêm. Dù mình có giải thích nhưng mọi người vẫn không tin thì cũng không thể nào thay đổi được gì cả. Đó cũng là lí do mà mình luôn hay im lặng và không lên tiếng gì cả.

– Kiều Trinh có dự định mua nhà vào năm 2018?

– Mình có chia sẻ trước đó là chỉ mua xe thôi, không có ý định mua nhà để ở. Mình thích ở cùng với ba mẹ nên đến từng này tuổi dù cho có đi làm xa đến đâu cũng về nhà với ba mẹ, ăn cùng gia đình. Điều đó làm mình rất hạnh phúc và là động lực mỗi ngày.

Không thích có người yêu đẹp trai

– Trong cuộc sống, bạn là người có tính cách như thế nào?

– Nếu nói mình bánh bèo thì cũng không hẳn. Có lẽ, mọi người quen nhìn mình với hình ảnh mặc đầm mặc váy, đi giày cao gót khi đi dự những sự kiện. Còn bình thường mình hay mặc menswear, trông có vẻ hơi mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nét nữ tính.

– Nhiều ý kiến nhận xét bạn “chảnh”, tính cách khó gần?

– Nếu một người đã nói chuyện qua với mình rồi thì chắc sẽ có cách nhìn khác về mình thôi. Bình thường mình cũng tửng, hay quậy lắm. Nếu ai từng thấy mình với hình ảnh như vậy thì nhận xét chảnh chắc chắn là sai lầm.

– Xinh đẹp, giỏi giang nhưng tại sao mãi đến giờ Kiều Trinh vẫn lẻ bóng?

– Đôi lúc mình cũng tự hỏi sao mãi giờ vẫn chưa có người yêu. Nhưng mình cũng không buồn hay suy nghĩ quá nhiều về điều đó vì bên cạnh mình luôn có những người bạn tốt, luôn thấu hiểu và yêu thương mình. Kiều Trinh có một người bạn rất thân, giống như người yêu mình luôn. Chúng mình hay đi du lịch và đi ăn với nhau nên mình không cảm thấy tủi thân gì cả mà còn cảm thấy rất vui và hạnh phúc nữa.

– Tiêu chuẩn bạn trai của Kiều Trinh quá cao nên khó tìm người xứng đáng?

– Mình chưa bao giờ thích có người yêu đẹp trai vì chắc sẽ có nhiều cô gái nhòm ngó lắm (cười). Mẫu bạn trai lí tưởng của mình là một người trưởng thành, biết suy nghĩ thấu đáo trong mọi chuyện, luôn là người chủ động trong mối quan hệ, biết quan tâm và yêu thương mình thật lòng là được.

 

Nguồn: Tiểu Nguyệt/ ione.vnexpress.net

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc