Gần đây, câu chuyện về hành trình 15 năm chữa bệnh cho con trai của nghệ sĩ Quốc Tuấn đã và đang khiến nhiều người xúc động bởi tình yêu thương, sự hy sinh của một người cha dành cho con trai mình. Thế nhưng, ngoài cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn, còn rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, để chúng ta nhận ra – những điều tốt đẹp thì luôn còn mãi!

Ngày 23-9, chương trình “Điều ước thứ 7” số 126 với tên gọi “Bản hòa tấu cha và con” được phát sóng trên VTV3 đã mang đến cho khán giả câu chuyện xúc động về tình cha con của diễn viên Quốc Tuấn.

Kể từ khi chào đời, Bôm đã mắc căn bệnh Apert (xương sớm cục bộ), đây là chứng bệnh hiếm gặp trên thế giới với tỷ lệ ghi nhận trên thế giới là 1/88.000 trẻ. Căn bệnh có những triệu chứng như mặt dẹp, tay chân dính lại, hộp sọ không giãn nở theo đúng lứa tuổi nên cản trở sự phát triển.

Và điều kỳ diệu đã thành sự thật, trải qua bao gian khó khắc phục hoàn cảnh và tật bệnh, Bôm đã trở thành tân sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – Khoa Jazz, bộ môn Piano. Trước đó, Bôm vừa phải trải qua cuộc “đại phẫu thuật” do các bác sĩ của Mỹ thực hiện tại Việt Nam. May mắn đã mỉm cười với Bôm, với gia đình nghệ sĩ Quốc Tuấn khi cuộc phẫu thuật đã thành công và Bôm chỉ còn một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh hình cuối cùng trong vài năm tới.

Có thể nói, câu chuyện về cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn là câu chuyện về tình yêu thương chiến thắng tất cả. Bôm đã chiến thắng số phận để trở thành sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, được sống với âm nhạc mà em yêu thích. Còn với nghệ sĩ Quốc Tuấn – anh đã cho khán giả thấy hình ảnh một ông bố vững vàng, kiên trì nhưng cũng đầy tình thương dành cho con trai mình.

dieu tot dep con mai
Cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn (ảnh cắt từ chương trình “Điều ước thứ 7”)

Trước câu chuyện về cha con nghệ sĩ Quốc Tuấn, nhiều người lại nhắc đến “chú lính chì” Thiện Nhân và lòng yêu thương của mẹ nuôi Mai Anh. Năm 2006, câu chuyện về cậu bé Thiện Nhân mới sinh ra đã bị bỏ rơi trên 2 chiếc lá đu đủ, bị thú vật và côn trùng ăn 1 phần chân cùng bộ phận sinh dục đã gây xôn xao dư luận. Thế nhưng, sau những sóng gió đầu đời ấy, Thiện Nhân đã nhận được sự giúp đỡ của các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam – nơi giành giật lấy sự sống, rồi đặt tên Thiện Nhân cho em; cho đến khi được mẹ Mai Anh đón về, rồi đến sự chung tay của Greig, Na Hương, bác sĩ Roberto… Trong số đó, người trao cho Thiện Nhân tình yêu thương và lan tỏa tình yêu ấy đến mọi người chính là mẹ Mai Anh – người đã đồng hành cùng em đi khắp các nước để làm phẫu thuật; quặn đau từng khúc ruột khi thấy con mình nổi ghẻ lở triền miên, các vấn đề bài tiết, tiêu hóa liên tục hành hạ vì đã mất đi bộ phận sinh dục.

Trong bộ phim tài liệu “Lửa Thiện Nhân” của đạo diễn Đặng Hồng Giang được ra mắt vào năm 2015, không ít khán giả đã rơi nước mắt vì sức sống mạnh mẽ của cậu bé Thiện Nhân cùng tình yêu thương vô bờ bến của mẹ Mai Anh. Khoảnh khắc em nằm trên bàn mổ, yếu ớt thì thầm vào tai mẹ: “Lớn lên con chăm sóc mẹ” rồi lịm đi. Nhìn hình ảnh “chú lính chì” một chân đạp xe rồi một chân nhảy vào lớp nhưng vẫn rạng rỡ và lạc quan, khán giả hiểu được rằng, chị Mai Anh “tái sinh” và đem đến cho Thiện Nhân cuộc sống bình thường bằng chính tình yêu thương vô bờ của một người mẹ. Dù không sinh ra Thiện Nhân, nhưng sợi dây mẫu tử thiêng liêng đã gắn kết hai tâm hồn.

Sau Thiện Nhân, chị Mai Anh cùng những nhà hảo tâm đã hỗ trợ nhiều trẻ em Việt Nam khiếm khuyết bộ phận sinh dục có cơ hội phẫu thuật để thêm nụ cười, vơi nước mắt thông qua chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”.

Những người làm cha, làm mẹ xem câu chuyện của cha con Quốc Tuấn, của mẹ con cậu bé Thiện Nhân, hoặc bất kỳ câu chuyện tương tự nào cũng dễ rơi nước mắt vì thấy mình trong đó. Không ít người viết trên trang cá nhân rằng, họ đã khóc, khóc vì tình cha con thiêng liêng, vì ngưỡng mộ hành trình diệu kỳ của những người cha, người mẹ như nghệ sĩ Quốc Tuấn, nhà báo Mai Anh đang ngày ngày hy sinh tất cả để con mình có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, những câu chuyện về tình cảm gia đình, về sự hy sinh, về tình yêu thương giữa con người với con người còn là điều truyền cảm hứng để chúng ta tin vào một xã hội tốt đẹp, nơi chúng ta biết yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Vì thế, không ai cảm thấy kỳ lạ khi trong những ngày vừa qua, những tin tức về “sốc, sex, cướp, giết” hay đánh chửi, nói xấu, lừa đảo… đều nhường chỗ cho những thông tin, hình ảnh, clip về diễn viên Quốc Tuấn và con trai cùng những chia sẻ, tâm sự rất đỗi chân thành, về tình yêu, về sự hy sinh, về sức mạnh kỳ diệu của con người; nhường chỗ cho câu chuyện về tình yêu và những sự tử tế.

Trong cuộc sống hằng ngày, cái xấu và cái ác vẫn luôn tìm mọi cách len lỏi, gây những tác động tiêu cực khiến không ít người dân cảm thấy hoang mang, sợ hãi. May mắn thay, vẫn còn những đốm lửa – những điều tử tế từ những con người tử tế – cần mẫn thắp lên. Những hành động tuy nhỏ, nhưng có sức lan tỏa rất lớn tới cộng đồng.

Anh Trúc

Theo Petrotimes.vn 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc