Dù có scandal này nọ trong giới giải trí nhưng showbiz Việt 2014 cũng không thiếu những điểm sáng, niềm vui đáng ghi nhận. Công chúng có quyền hy vọng rằng, với những tín hiệu tốt, những kết quả tích cực mà showbiz Việt đã đạt được trong năm 2014 sẽ được tiếp nối và phát huy trong năm 2015, để nền Văn hóa giải trí nước nhà sẽ tiến lên sánh với các nước trong khu vực và thế giới.

1. Âm nhạc 2014 nhìn chung không có gì nổi bật bởi lĩnh vực này đang trong giai đoạn bão hòa. Các chương trình, các sản phẩm băng đĩa của nghệ sĩ cũng thưa thớt và không có nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Tuy nhiên, trong giai đoạn nhạc trực tuyến lên ngôi, các chương trình thi hát trên truyền hình phủ sóng dày đặc, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dần chuyển sang nghề giám khảo hoặc làm thí sinh trong các chương trình gameshow dành cho nghệ sĩ… thì việc duy trì ra mắt đều đặn những sản phẩm mới thật sự là một sự cố gắng đáng hoan nghênh của nhiều ca sĩ như: Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Uyên Linh, Quang Hà…

Sơn Tùng M-TP và một năm nhiều sóng gió với “đạo nhạc”

Song, có một sự kiện của nhạc Việt trong năm 2014 mà không thể bỏ qua đó là nghi án Sơn Tùng “đạo nhạc” qua ca khúc “Chắc ai đó sẽ về”. Thật ra bản chất của vấn đề này, tức việc người viết nhạc “mượn” beat (bản phối âm) của nhạc nước ngoài để sáng tác là việc không hề mới, nó đã tồn tại trong thị trường nhạc Việt rất nhiều năm nay rồi. Vấn đề là nó chưa bao giờ được đưa ra mổ xẻ đến tận cùng như trường hợp của “Chắc ai đó sẽ về” mà thôi.

Nếu nhìn với con mắt tích cực, thật ra đây mới chính là một thành tựu đặc biệt mà V-Pop 2014 đã làm được sau rất nhiều năm. Đó là nhà quản lý đã đưa ra những hướng giải quyết căn bản, thỏa đáng đối với việc “vay mượn” hay nói thẳng ra là ăn cắp nhạc nước ngoài để sáng tác.

Đúng như nhạc sĩ Đỗ Bảo cảnh báo, nếu việc sử dụng beat nhạc của nước ngoài để sáng tác được chấp nhận, như phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn từng kết luận thì đó sẽ là một “sai lầm lịch sử” của nhạc Việt. Bởi cách làm này sẽ tạo ra những tác phẩm âm nhạc giả dối, là hàng nhái. Và đẩy ca nhạc sĩ đến chỗ lười biếng, dễ dãi với các tác phẩm của mình. Đó còn là cú bôi nhọ thật sự vào nhạc trẻ Việt.

Từ nhiều năm nay, đã có biết bao những nghi án, những vụ tố cáo người viết nhạc trẻ “đạo nhạc”. Tuy nhiên, sau đó thì tất cả sự việc đều rơi vào im lặng và việc sáng tác theo lối mòn đó cứ thế liên tiếp diễn ra, bất chấp dư luận phê phán. Cơ bản là vì nó không được đưa ra hội đồng kiểm tra, xử lý như vụ của Sơn Tùng M-TP vừa rồi.

Rất may là cuối cùng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã kết luận là ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” của Sơn Tùng “có sự giống nhau nhất định, bị ảnh hưởng” bởi ca khúc “Because I miss you”; đồng thời, Bộ yêu cầu phía Sơn Tùng phải thay đổi hoàn toàn beat ca khúc này mới cho phép phát hành. Scandal “đạo nhạc” của Sơn Tùng đình đám và kéo dài nhưng chính nó đã tạo ra một tiền đề tốt đẹp cho âm nhạc Việt trong tương lai. Quyết định của Bộ chính là một lời cảnh báo, một cú đánh trực diện vào việc đạo beat nhạc ngoại để sáng tác của nhiều gương mặt viết nhạc trẻ hiện nay! Hy vọng từ nay cách làm này sẽ chấm hết!

2. Ở lĩnh vực thời trang và thi nhan sắc quốc tế của người đẹp Việt, năm qua cũng có nhiều tín hiệu tốt đẹp, những thành tích đáng để biểu dương. Đầu tiên, năm 2014 được xem là năm thành công của làng thời trang khi mà nhiều bộ trang phục của nhà thiết kế (NTK) trong nước như “Huê khôi xứ Nam kỳ”, “Nưa” (NTK Võ Việt Chung) được mang đi trình diễn và được giới thời trang thế giới đánh giá cao tại các tuần lễ thời trang lớn như London, Paris, Milan, New York. Không những thế, lần đầu tiên trong lịch sử thời trang Việt, một NTK được vinh danh là 1 trong 10 nhà thiết kế thời trang xuất sắc nhất thế giới. Đó là là trường hợp của nhà thiết kế áo dài Võ Việt Chung, anh là nhà thiết kế duy nhất châu Á được vinh danh tại giải thưởng thường niên “Nhà thiết kế thời trang Leonardo Simpson” ở Mỹ.

NTK Võ Việt Chung tham dự tuần lễ thời trang quốc tế với BST Huê khôi xứ Nam kỳ

Đặc biệt, nhắc đến những thành tựu thời trang Việt trên đấu trường thời trang quốc tế thì phải nhắc đến hai bộ sưu tập của NTK Võ Việt Chung là “Huê khôi xứ Nam kỳ” và “Nưa”. Mà nhắc đến hai bộ sưu tập này thì phải nhắc đến 2 chất liệu truyền thống, vốn đã mai một nay đã được NTK khôi phục thành công, đó là Lãnh Mỹ A và Mặc Nưa. Chính hai chất liệu cổ này đã tạo nên sự đặc biệt so với tất cả các bộ sưu tập khác trên thế giới. NTK Võ Việt Chung đã được UNESCO công nhận là người có công khôi phục chất liệu vải truyền thống. Lãnh Mỹ A và Mặc Nưa là 2 loại vải có màu đen, màu được nhuộm bằng trái Nưa chứ hoàn toàn không dùng hóa chất. Theo NTK Võ Việt Chung, vải này đắt giá hơn cả satanh hay lụa cao cấp trên thế giới. Anh cho biết đây là một trong những loại vải đắt giá nhất thế giới. Hiện tại, loại vải này được người chị của NTK Võ Việt Chung sản xuất độc quyền tại An Giang.

Đặc biệt, bộ trang phục truyền thống mang tên “Báu vật Đại dương” mà NTK Võ Việt Chung thiết kế cho Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2014 diễn ra tại Nhật trong tháng 10 vừa qua đã xuất sắc đạt thành tích Top 10 trang phục truyền thống đẹp nhất. Điểm đặc biệt của bộ trang phục này là bên trong áo dài, bên ngoài được khoác chiếc áo bằng ngọc trai, kim cương nhân tạo, đá Swarovski… với tổng giá trị ước tính lên đến 5 tỉ đồng. Thành tích của hoa hậu Thu Thảo tại Miss International là thành tích không riêng của thời trang Việt mà còn là của người đẹp Việt trên bản đồ nhan sắc thế giới những năm qua.

Bên cạnh đó, hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan cũng góp phần cải thiện thành tích của người đẹp Việt trên đấu trường nhan sắc thế giới khi lọt vào top 25 người tại Hoa hậu Thế giới 2014. Thành tích đó cũng nói lên một điều rằng, nếu thật sự có thời gian tập luyện, chuẩn bị nghiêm túc trước khi tham gia cuộc thi thì chuyện nhan sắc Việt tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc là chuyện hoàn toàn có thể.

Các chuyên gia nhan sắc nhận định, nhan sắc Việt không hề thua kém thế giới, song vấn đề hạn chế một phần nằm ở kỹ năng trình diễn và đặc biệt là khả năng giao tiếp, ngoại ngữ. Nhiều năm nay, người đẹp chúng ta đi thi trong tình trạng “vội nhảy vì nước đã đến chân”, người đẹp không có thời gian chuẩn bị, trang bị cho mình những kỹ năng, kiến thức cơ bản nên thường chỉ đi thi cho có, lấy vui.

3. Ngoài ra, phim ảnh năm 2014 nhìn chung cũng sôi động hơn hẳn. Điển hình là “Đập cánh giữa không trung” của Nguyễn Hoàng Điệp, một phim đã được trình chiếu ở nhiều liên hoan phim quốc tế như: AFI Fest (Hollywood), Kim Mã, Ấn Độ, Pháp… Không những thế, phim đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Bratislava, giải Đặc biệt của Ban Giám khảo tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội. Và mới đây nhất, “Đập cánh giữa không trung” tiếp tục mang danh tiếng về cho điện ảnh Việt Nam khi thắng giải “Special Mention” tại Liên hoan phim 3 lục địa của Pháp.

Trần Bảo Sơn giao lưu tại LHP Quốc tế về phim “Đập cánh giữa không trung”

Ở dòng phim thương mại, “Hương Ga” (đạo diễn Cường Ngô), “Tốc độ và đường cong” (Phan Minh), “Chung cư ma” (Văn M.Phạm)… cũng tạo ra dấu ấn riêng, góp phần tạo không khí sôi nổi cho điện ảnh Việt. Đặc biệt, đây là những phim được thực hiện bởi các đạo diễn còn rất trẻ như Phan Minh, Văn M.Phạm hay cả với Nguyễn Hoàng Điệp. Họ đang góp phần tạo nên một niềm tin trong công chúng về một tương lai điện ảnh nhiều mới mẻ bằng chính sự dấn thân, tìm tòi và sáng tạo không ngừng của họ.

Công chúng có quyền hy vọng rằng, với những tín hiệu tốt, những kết quả tích cực mà showbiz Việt đã đạt được trong năm 2014 sẽ được tiếp nối và phát huy trong năm 2015, để nền Văn hóa giải trí nước nhà sẽ tiến lên sánh với các nước trong khu vực và thế giới.

Lê Vân

Theo Năng Lượng Mới/ Petrotimes.vn 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc