Claire Foy theo học nghệ thuật tại Trường hí kịch Oxford. Trong quá trình học tập ở đây và cũng như sau khi tốt nghiệp, Claire chập chững bước vào nghề bằng một số vai diễn trong các bộ phim truyền hình của Anh, đặc biệt cô gây được chú ý với vai diễn trong bộ phim điện ảnh truyền hình Little Dorrit, được cải biên từ cuốn tiểu thuyết cùng tên. Little Dorrit nhận được bảy giải Emmy, năm đề cử BAFTA và một đề cử Quả cầu vàng.

Một thời gian ngắn sau, Claire cũng đã nhận được vai diễn chính có nhiều đất diễn trong bộ phim Upstairs Downstairs của đài BBC, và từ đó cô có nhiều cơ hội diễn xuất hơn trong lĩnh vực truyền hình, mà nổi bật là vai Anne Boleyn trong bộ phim truyền hình Wolf Hall, và vai Nữ hoàng Elizabeth II trong bộ phim The Crown. Diễn xuất đột phá của Claire trong vai Nữ hoàng Elizabeth II đã đem đến cho cô giải Quả cầu vàng đầu tiên trong sự nghiệp, ở hạng mục Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất; đồng thời, cô còn được nhận đề cử cùng hạng mục này tại các lễ trao giải truyền hình danh tiếng khác như Emmy, BAFTA…

Vai diễn trong bộ phim điện ảnh đầu tiên của Claire Foy là dành cho bộ phim Season of the Witch đóng cùng Nicolas Cage, tuy nhiên tác phẩm không giành được thành công và bị giới phê bình chê thậm tệ. Bộ phim này cũng đã từng được ra mắt tại thị trường Việt Nam nhưng cũng không tạo được sự thu hút. Claire cũng tham gia một vài tác phẩm điện ảnh nhưng đều không gây được nhiều sự chú ý. Tháng 10 năm nay, Claire trở lại màn ảnh rộng Việt Nam với một bộ phim tình cảm Breathe (Trong từng nhịp thở), hợp diễn cùng nam diễn viên trẻ đang lên Andrew Garfield.

Breathe được xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật về tình yêu giữa chàng trai trẻ năng động, lạc quan và yêu đời Robin Cavendish do Andrew Garfield thủ vai, và người vợ trẻ với một tình yêu đầy nhiệt huyết Diana do Claire Foy thủ vai. Thử thách trong tình yêu nhanh chóng đến với đôi vợ chồng trẻ này khi Robin nhận ra mình mắc chứng bại liệt sau quá trình làm việc ở châu Phi, và cuộc sống của anh chỉ còn có thể kéo dài thêm vài tháng nữa. Bất chấp mọi lời khuyên can của bác sĩ, Diana đã quyết định sẽ đưa chồng mình rời khỏi bệnh viện về nhà để tự tay chăm sóc. Với ý chí quyết tâm cao độ, họ đã từ chối đầu hàng số phận nghiệt ngã và không để những buồn đau bủa vây gia đình nhỏ. Với tình yêu là liều thuốc duy nhất, Robin và Diana đã khiến mọi người kinh ngạc trước sự hài hước, can đảm và khát khao được sống của mình.

Để chuẩn bị cho vai diễn của mình, Claire Foy đã tới gặp bà Diana Cavendish – nhân vật mà cô sẽ thủ vai trong Breathe. Hiện đã bước sang độ tuổi 80, Diana vẫn đang sống ở Oxfordshire. Claire đã dành nhiều thời gian để trò chuyện với bà, cả từ trước khi bắt tay thực hiện những cảnh quay đầu tiên của bộ phim cũng như trong suốt quá trình bấm máy. “Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có thể trò chuyện với bà”, Claire cho biết. “Diana có ba đứa cháu và đang sống rất hạnh phúc. Bà đã từng làm những việc phi thường cho chồng mình với tất cả tình yêu mà bà dành cho ông. Nhưng Diana không bao giờ cho rằng mình là một người đặc biệt, bà nói rằng mình đơn giản chỉ làm những việc mà mọi người sẽ làm. Một người phụ nữ thực sự mạnh mẽ!”.

Sau Breathe, hiện nay Claire Foy đang tham gia vào dự án phim kinh dị Unsane của đạo diễn Steven Soderbergh, người vừa đem đến cho khán giả Việt Nam tác phẩm Logan Luckyvô cùng thú vị. Và tháng 9 vừa qua, hãng Sony đã đưa ra thông báo chính thức về tác phẩm The Girl in the Spider’s Web, phần tiếp theo của bộ phim The Girl with the Dragon Tattoo, rằng Claire Foy sẽ thay thế Rooney Mara để vào vai nữ chính Lisbeth Salander. Đối với thông tin này, Claire vô cùng phấn khích cho biết: “Tôi nhận thấy rất nhiều áp lực nhưng tôi nghĩ rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi. Dự án này với tôi mà nói là một thách thức to lớn, và tôi rất háo hức, không thể đợi được nữa, tôi thật sự rất muốn hóa thân thành Lisbeth Salander”. Claire cũng cho biết thêm, “Tôi là độc giả hâm mộ nguyên tác nhưng tôi chưa đọc phần tiếp theo, cho nên tôi cảm thấy đây cũng là một điều thú vị để tôi có thể khám phá thêm nhiều thứ về vai diễn này”.

  • Vân Dương

Nguồn: Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc