Bẵng đi thời gian không gặp, cháu nghe mấy đứa bạn trong nhóm thỏ thẻ L yêu chồng của cô giáo. Có đứa con nhấn mạnh, tố chất L mãnh liệt nên lần này cô ta đã gặp “đối tác hoàn hảo” rồi. Cháu nghe mà lạnh cả người, sao có thể như thế?

Cô kính mến!

Cháu và L là đôi bạn thân nhất trong nhóm 5 đứa thân nhau. Cháu và L lại có chung hoàn cảnh là lỡ dở đời riêng và đều có con nhỏ để đơn thân. Nhưng L mạnh mẽ, tháo vát và nhiều quan hệ rắc rối luôn đến nhà xổ ra với cháu. Chúng cháu có thời gian đi học ngoại ngữ ở nhà một cô giáo nước ngoài. Thường học mỗi tuần chỉ có hai buổi vào hai ngày nghỉ làm thôi cô. Vợ chồng cô giáo này đã sang hẳn VN sống, thuê một ngôi biệt thự ven đê nhưng chồng cô giáo thì đi vắng luôn. Cháu chỉ nghe L nói ông ấy theo những dự án chi đó trong kia. Cô giáo đứng tuổi, nết na như mọi người sống trong môi trường sư phạm. Thấy ảnh trên tường biết chồng của cô trẻ hơn cô, vạm vỡ. Cô có hai con trai chắc là giống bố, hiếu động. Do con gái cháu còn nhỏ nên cháu không đi học đều như L.

Chỉ vài tháng thì cháu nghỉ hẳn. Bẵng đi thời gian không gặp, cháu nghe mấy đứa bạn trong nhóm thỏ thẻ L yêu chồng của cô giáo. Có đứa con nhấn mạnh, tố chất L mãnh liệt nên lần này cô ta đã gặp “đối tác hoàn hảo” rồi. Cháu nghe mà lạnh cả người, sao có thể như thế, cô giáo ấy sẽ nghĩ sao về phụ nữ VN đây? Cháu điện cho L. Cô ta cứ ấp úng. Cháu vặn “Có phải đây là con đường xuất ngoại cho con trai của L không?”. Trước đây L từng đi với một ông người Đức, rồi một ông người Ý nữa, cháu gặng thì L cức một mực nói để luyện tiếng Anh! Cháu quyết định cắt đứt L để chờ xem cô ấy động tĩnh ra sao. Thì ra chuyện là thật, cô giáo đã bỏ về xứ của cô ấy đem hết con về và đem theo cả tấn nước mắt.

Ngày cưới của L cháu không đi. Cháu chỉ nhắn tin “Mày còn cưới nữa sao?”. Và cô ta mãn nguyện. Từ đó đến nay đã nhiều năm, L hay về và lần nào cũng muốn làm lành với cháu. Cô xem cháu có để bụng thù dai không, cháu có nên tha thứ cho L không?

——————– Cháu thân mến!

Cô ngạc nhiên bởi lần đầu cô biết có một trường hợp như vậy. Nghĩ kỹ thì cũng không sốc. Ở đâu cũng có tình yêu sét đánh, tình yêu trái khoáy, tình yêu tay ba. Người VN với nhau thì được, sao có yếu tố nước ngoài thì có vẻ không được?

Cô nghĩ cháu cả nghĩ, cháu giữ gìn đạo đức và giữ thể diện cho phụ nữ mình nói chung nữa, đúng không? Có người cho rằng bạn bè là trước sau như nhất, trừ khi bị khoảng cách chia xa, còn thì vui buồn hay dở đều phải chia sẻ với nhau, không như vợ chồng muốn ly dị là ly dị. Vì sao bạn bè không như vợ chồng? Vì bạn bè thân thiết nhưng không sống với nhau 24/24, không con chung, không quyền lợi và nghĩa vụ chung, không giường chiếu chung. Bạn ở ngoài ta chứ không ở trong ta, bạn là hoa lá tô điểm cho cây đời ta thêm xanh tươi mà thôi. Có người lại cho rằng bạn là cột cây số, ta đi và có thể bạn tạt ngang mất, hoặc bạn đứng lại do bất đồng, do va chạm, do tổn thương, do khinh suất. Vợ chồng còn thay được nữa là bạn. Và nếu bạn không còn tử tế như ta nghĩ, ta hằng mong thì gut-bai, đường ai nấy đi, nhá.

Vấn đề ở đây là bạn của ta còn tử tế không? Lừa tiền, đẩy người tốt vào chỗ nghiệt, hãm hại người ngay…là không còn tử tế nữa, ví dụ thế. Nhưng ở đây là tình cảm, tình yêu, yêu người đã chán vợ thì cô bạn ấy có tử tế không? Theo cô, phạm trù này không vận vào chuyện tử tế được. Dĩ nhiên cô giáo ấy bị sốc và có thể cô ấy chán ghét cả xứ sở VN mình.

Nhưng thời gian sẽ chứng minh, chồng cô ấy bỏ cô vì cô đáng chán thì sao? Cháu đã lấy thước đo giá trị mình mà ướm vào cô bạn thân dù hai người từng là đôi bạn rất thân. Điều đó cho thấy bạn là bạn mà mình là mình, không ai điều chỉnh để giống ai cả. Vậy nên khi yêu người đàn ông ngoại quốc kia bạn ấy đâu có bàn với cháu, cũng không thổ lộ với cháu, lúc cháu biết thì sự việc đã đến hồi kết. Tóm lại, khoảng cách bạn bè với nhau rất rộng, thế mới tự nhiên.

Cháu đã vắng bạn ấy lâu rồi, cháu có thấy cần lặp lại quan hệ với cô ta không? Cháu đã quên, cháu không để bụng cũng không định gì nữa, nói chính xác, cháu đã sống tỉnh bơ mà không có cô bạn thân ấy rồi. Vậy nếu là cô, cô cho qua luôn, xem như quan hệ đã cũ, đã lên mốc và đã đi vào quá vãng. Giờ chơi lại không chừng bị nghĩ thấy người ta viên mãn rồi muốn lân la làm lành và nhờ cậy chăng?

 DẠ HƯƠNG

Theo  NongNghiep.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc